-
6.4Mỗi khi không một mìnhQuán bia mà mình hay ngồi với bố - hai bố con, và cả các chú, nếu họ rảnh. Nhà mình không gần đây, nhưng cũng như một thói quen thôi, qua nhiều rồi, lười đổi. Mà mình có hay bia rượu không à? Hồi trước thì có đấy! Lâu lâu trước có người cũng hỏi: "Cháu nhậu suốt ngày vậy, có gì vui? Sau này còn hại mình, hại vợ con." Mình chỉ cười thôi. Uống bia không bao giờ mình uống một mình, dù là với gia đình hay anh em, thì cái bia uống cũng không phải vì bia mà vì nhiều thứ khác. Bố con mình ngồi đây, đều thống nhất là: đồ ăn, hay bia đều không ngon lắm. Cả mấy lần qua với các anh đều không ưng bia, không ưng lợn hay lẩu lắm. Với mình quán này đông mà lại lại hơi đắt, chặt chém nên cũng không thích. Thích là thích cái lúc nhìn phố, nói chuyện gia đình, bạn bè chứ cũng chả thích ăn lợn nhạt nhạt hay lẩu lèo bèo. Cái mình thấy ở đây là không gian thoáng, dễ để nói chuyện, có khi là không bằng lời, mà bằng cốc bia bằng tiếng zô bằng hơi men. Quán vẫn đông khách nhờ thế đấy! Vậy thôi, chứ thực cũng có khi tại dở hơi nên vẫn hay ra đây dù đồ dở thế a )) ...Xem thêm

